Hội An – Lắng hồn phố cổ

Thứ ba - 12/08/2014 22:41

            (Cinet) – Người ta biết đến Hội An là một Di sản văn hóa thế giới, một thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Nhưng khác với tưởng tượng của những người chưa từng đến Hội An, thành phố này không sôi động, ồn ào náo nhiệt như đa phần các thành phố du lịch khác. Trái lại, Hội An rất yên bình, tĩnh lặng, mang dáng vẻ trầm mặc – lắng hồn phố cổ.

             Lần đầu tiên đến với Hội An, bất kỳ là ai, khách nước ngoài hay hay khách Việt Nam, dù là người lớn tuổi hay lớp thanh niên cũng đều có chung cảm giác bị lôi cuốn bởi không khí rất riêng của thành phố cổ này. Nhưng không phải vì thế mà những lần tiếp theo nếu có dịp đến với Hội An, du khách sẽ cảm thấy nhàm chán mà trái lại mỗi lần đến đây là mỗi lần tìm được trải nghiệm mới. Còn nhớ lần đầu tiên tôi được đến với Hội An cách đây đã hơn chục năm, ngay lập tức dáng vẻ trầm mặc, lặng lẽ nơi đây đã làm tôi say lòng. Và bởi tình yêu đó, trong suốt những năm qua tôi đã tìm về nơi này ngót chục lần và cứ mỗi lần như vậy tình yêu của tôi lại tăng thêm, sâu đậm hơn.

              So với hơn chục năm trước, Hội An ngày hôm nay không có nhiều thay đổi, có chăng chỉ là số lượng khách du lịch đến nơi này ngày càng nhiều hơn. Phố cổ Hội An không lớn, nếu để đi thăm quan chỉ cần 1 buổi sáng hoặc chiều là có thể thăm quan 1 vòng phố cổ và những điểm chính trong Di sản văn hóa này. Không biết những du khách khác thì thế nào, còn với cá nhân tôi, tôi thích đến với Hội An vào buổi chiều bởi sau khi thăm quan 1 vòng cũng là lúc phố xá lên đèn, thời điểm đó Hội An như khoác lên mình một tấm áo khác, lung linh hơn, huyền ảo hơn.

 

              Nếu như khách du lịch ở luôn tại phố cổ Hội An hoặc bên bãi biển Cửa Đại thì việc thăm quan phố cổ rất đơn giản, có thể đi bất kỳ giờ nào thuận tiện bởi Hội An không lớn, đường xã nhỏ và ngắn, từ sáng sớm đến tối mịt chỗ nào cũng có khách du lịch. Nhưng cũng vì là thành phố nhỏ nên ở Hội An không có nhiều khách sạn, thêm vào đó đi thăm quan 1 ngày đã hết các điểm thăm quan nên khách du lịch thường chọn giải pháp ở Đà Nẵng và đến thăm quan Hội An trong 1 buổi. Để đi từ Đà Nẵng đến Hội An chỉ mất chừng 30 phút đi xe, các khách sạn lớn ở Đà Nẵng đều có xe dịch vụ đưa khách Hội An. Nếu không muốn đi xe khách sạn thì có thể gọi taxi. Giá 1 chuyến taxi từ Đà Nẵng đến Hội An và quay trở về Đà Nẵng là 500.000 đồng, lái xe sẽ chờ khách 4 tiếng, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để thăm quan những nơi chính và thưởng thức đặc sản Hội An. Tôi thường đi từ Đà Nẵng vào lúc 4h00 chiều, đến Hội An vừa đi dạo vừa ngắm nghía những mái nhà cổ kính đã có từ thế kỷ 17,18, lại tranh thủ ghi lại hình ảnh đẹp về cuộc sống nơi đây. Bởi đã đi Hội An nhiều lần, nên giờ đây khi đến Hội An tôi không còn đi thăm quan những địa điểm có trong chương trình thăm quan thành phố nữa. Nhưng với những ai đến Hội An lần đầu, thì nhất thiết nên đến những địa điểm này. Đầu tiên dọc theo nhưng con đường hẹp, nhỏ là những ngôi nhà cổ kính có lối kiến trúc ảnh hưởng từ kiến trúc của Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp..Trên những con phố đó, có vài ngôi nhà cổ còn giữ gìn khá nguyên vẹn và mở cửa để phục vụ khách du lịch. Sau những ngôi nhà cổ đó là Chùa Cầu Nhật Bản đã 400 năm tuổi, cây cầu chỉ dài có 18 m mang kiến trúc rất Châu Á. Mặc dù có tên là Nhật Bản xong qua nhiều lần tu sửa đến nay ít còn nhận ra những nét kiến trúc Nhật trên cây cầu này. Điều gây tò mò cho du khách đó là ở đầu và đuôi cầu có 2 bức tượng bằng đá, là tượng Thần Khỉ và Thần Chó.
 
Chùa cầu Nhật Bản và Hội Quán Phúc Kiến là hai địa điểm trong thành phố cổ Hội An thu hút đông khách du lịch thăm quan... 

               Thăm quan qua cầu Nhật Bản, điểm thăm quan không thể không đến tại Hội An chính là Hội quán Phúc Kiến. Ở Hội An có tất cả 5 hội quán của người Hoa, trong số đó Hội quán Phúc Kiến là lớn nhất và cũng là nơi được lựa chọn trong chương trình du lịch phố cổ. Ngoài Hội quán Phúc Kiến còn có Bảo tàng lịch sử, Nhà hát truyền thống song 02 địa điểm này không thu hút đông khách du lịch như Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ…Trên những con phố nhỏ hẹp ở Hội An còn có 1 thứ vô cùng hấp dẫn khách du lịch đặc biệt là khách du lịch quốc tế đó là những cửa hàng may mặc và bán đồ lưu niệm. Những sản phẩm lưu niêm nhỏ xinh đan xen với những món đồ giả cổ càng làm cho khung cảnh chung ở đây thêm phần cổ kính. Các cửa hàng may mặc ở đây rất nhiều, giá cả hợp lý, chất lượng tạm ổn và điều lạ là may chỉ trong 1-2 tiếng là có sản phẩm. Chính bởi vậy, khách du lịch đến đây nếu muốn may đồ chỉ cần lựa chọn vải và kiểu dáng, sau đó đi chơi 1 vòng phố cổ, quay trở về là quần áo của mình đã được may xong. Chắc bởi sự tiện dụng, nhanh và giá cả phải chăng đó mà các cửa hàng may mặc ở đây làm ăn khá phát đạt.



Dọc những con phố nhỏ là hàng dãy cửa hàng bán đồ lưu niêm, tranh và các sản phẩm may mặc
từ lụa...góp phần tạo nên hình ảnh rất riêng cho Hội An

 
                Sau khi đã thăm quan hết các điểm là lúc thưởng thức đặc sản Hội An. Nổi tiếng với món Cao Lầu, bánh Vạc, bánh Bèo vậy nên rất dễ để tìm thấy các nhà hàng có những món ăn này. Dù đã đến Hội An rất nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng phải thưởng thức lại những món ăn này. Với tôi ngôi bên mái hiên 1 căn nhà cổ, nhấp nháp cốc cà phê và sau đó là thưởng thức đặc sản nơi đây không chỉ là 1 bữa ăn mà đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, lắng hồn mình để hòa cùng hồn phố cổ. Tôi thích đến Hội An vào khoảng cuối tháng 8, thời điểm đó bắt đầu vào mùa mưa, có thể buổi sáng rất nắng nhưng chiều nào trời cũng mưa. Chẳng còn gì thú vị và thư thái hơn việc ngồi bên hiên nhà cổ, uống cà phê và ngắm mưa. Hội An vào thời khắc đó không chỉ đẹp mà còn có vẻ buồn buồn, cái buồn làm người ta phải khắc khoải. Đấy là theo quan niệm và sở thích của cá nhân tôi, còn với nhưng du khách đi với mục đích thăm quan thì không nên đến đây vào thời gian tháng 8 tháng 9 mùa mưa, rất khó trong việc thăm quan du lịch.



Nếu như buổi sáng Hội An đã đẹp thì khi mặt trời buông xuống, Hội An càng đẹp hơn
bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng khắp các khu phố và bên dòng sông...
Hội An như khoác lên mình một tấm áo mới, lộng lãy, kiêu sa đến kỳ ảo... 


 
               Tầm 6-7 h chiều, khi Hội An lên đèn, thành phố này còn khiến người ta càng say lòng hơn nữa. Đèn lồng Quảng Nam có tiếng gần xa và đã được đăng ký bản quyền. Dọc các con phố lớn nhỏ đều có treo đèn lồng, nhà ít thì 1-2 chiếc, nhà nào nhiều thì cả mấy dây treo đèn…Tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể huyền ảo, mê hoặc lòng người.

               Bởi vẻ đẹp bình dị, trầm mặc của mình suốt bao năm qua Hội An đã khiến tôi say mê, và cũng như vậy thành phố cổ này đã và đang khiến bao du khách phải say lòng. Hãy 1 lần đến Hội An, lắng hồn cùng phố cổ để hiểu rõ vì sao nơi đây khiến ta phải say mê.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: Trích sách Đô thị cổ Hội An và những di tích tiêu biểu, Nguyễn Phước Tương, tr 129 - 137, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2007

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây