CÂY DA KÈN HÌNH ẢNH VỀ CÂY XANH Ở HỘI AN

Thứ năm - 12/07/2012 03:36

CÂY DA KÈN HÌNH ẢNH VỀ CÂY XANH Ở HỘI AN

Cây đa, giếng nước, sân đình đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân Việt Nam. Đi đến đâu bạn cũng bắt gặp hình ảnh ấy. Với Hội An cũng vậy, có lẽ mỗi người dân không ai không biết đến cây Da Kèn, một cây đa to lớn nằm ngay đầu ấp Xuân Lâm. Nó được xem là biểu tượng một thời quá vãng mà bề dày lịch sử được viết bằng tán lá xanh rậm rạp tỏa bóng che mát một vùng rộng lớn ở Đô thị cổ Hội An.
    Theo dân gian kể lại, vào những năm thực dân Pháp đô hộ, lính khố xanh của thực dân Pháp đã dựng một vọng gác bằng tre trên cây đa này để thổi kèn tập hợp binh lính tập thể dục mỗi sáng và báo hiệu giờ ngủ mỗi đêm. Hàng đêm tiếng kèn vang lên xao động cả một vùng. Cái tên Da Kèn quen thuộc này xuất phát từ nguyên do đó.      Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, cảnh vật xung quanh ít nhiều đã thay đổi, riêng cây đa vẫn nằm im mình bên góc đình Xuân Lâm, cành lá xum xuê, tươi tốt; những tán cây như cánh tay ngày càng vươn rộng ra, che mưa, ngăn nắng cho người dân xóm ấp Xuân Lâm và làm nơi trú ẩn cho những chú chim về làm tổ. Dước gốc đa, những bình vôi, ông táo, do bà con quanh vùng đem đến tạo thành một nơi cúng bái, cầu an dân gian rất điển hình. Cây đa xưa kia chỉ đơn thuần làm vọng gác của thực dân Pháp, bây giờ nó không những trở thành nơi thỏa mãn tín ngưỡng của nhân dân quanh vùng mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhiều ký ức về một thời kỳ phát triển phồn thịnh của phố cảng Hội An.
      Ở Hội An, hệ thống cây xanh rất phong phú và đa dạng. Bạn dễ dàng bắt gặp những cây cổ thụ với nhiều chủng loại khác nhau nơi đầu đình, góc chợ nhưng có lẽ không có cây đa nào to lớn bằng cây Da Kèn. Từ lâu nay, nhiều người đã cho rằng, cây Da Kèn là biểu tượng về cây xanh ở Hội An và đấy là một thực tế bởi vì bên cạnh những bóng cây cổ thụ mà ta nhìn thấy ở mọi nơi, thì cây Da Kèn vượt trội hơn về tuổi tác, xum xuê sức sống. Ngoài ra, Hội An, còn có những hàng cây xanh tươi mát chạy dọc các con đường, hoa chen chúc đủ màu, nào phượng, nào điệp, nào bằng lăng... Mỗi khi đến kỳ nở hoa, khu đô thị trở thành khu phố đầy đủ sắc màu, xanh, trắng, vàng, đỏ, tím... hương thơm lan tỏa trên khắp các nẻo đường. Hãy thử cảm nhận cảm giác này, khi tận hưởng được hương vị của thiên nhiên, cái hồn của một Đô thị Hội An cổ kính. Dẫu đi đến đâu, dẫu có hòa nhịp vào bức tranh của bóng mát, màu hoa, hương thơm tràn trề hy vọng, thấm đậm tình người nhưng vẫn không thể quên được hình bóng của cây Da Kèn lồng lộng khoảng trời, khơi gợi một thời để nhớ, để yêu và gắn bó với mảnh đất này. Cây Da Kèn như một chiếc neo lưu giữ bao câu chuyện, biết bao dấu vết thời gian của quá khứ mà mỗi người chúng ta ai cũng cần đến để bước vào tương lai.
      Ngày nay, Hội An đang phấn đấu trở thành khu phố đi bộ, một khu phố không còn những tiếng xe ồn ào, khu phố chỉ có những mái nhà rêu phong cổ kính với những gốc cây cổ thụ ngay góc đường và những hàng cây tỏa bóng mát quanh năm, một khu phố luôn để lại một cảm giác thư thái cho du khách mỗi khi tản bộ trên các con đường ở Hội An. Vì vậy, những bóng cây như cây Da Kèn hoặc những dãy Lim cao chót vót trên đường Hoàng Diệu sẽ rất hữu ích.
      Cây xanh không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan đô thị, để lại một môi trường trong lành cho Đô thị cổ Hội An mà còn là nơi lưu giữ khá khứ, lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa liên quan đến nhiều thời kỳ lịch sử, nhiều lớp cư dân. Vì thế ở Đô thị cổ Hội A, cây xanh không những là một bộ phận của di sản văn hóa mà còn là bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường xây dựng và phát triển của Thành phố thân yêu của chúng ta.

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Uyển

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây