Di sản văn hóa Hội An - nhìn lại một chặng đường

Thứ hai - 29/07/2013 22:10

Di sản văn hóa Hội An  - nhìn lại một chặng đường

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Đô thị cổ Hội An được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (04/12/1999-04/12/2009). So với chặng đường dài hàng ngàn năm hình thành và phát triển của vùng đất Hội An, hàng trăm năm của Đô thị cổ Hội An thì 10 năm là khoảng thời gian không dài. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, biết bao sự kiện, biết bao biến chuyển đã diễn ra trên mảnh đất Hội An hiền hòa, cổ kính, trên đô thị cổ thân yêu của chúng ta.
 Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Đô thị cổ Hội An được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (04/12/1999-04/12/2009). So với chặng đường dài hàng ngàn năm hình thành và phát triển của vùng đất Hội An, hàng trăm năm của Đô thị cổ Hội An thì 10 năm là khoảng thời gian không dài. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, biết bao sự kiện, biết bao biến chuyển đã diễn ra trên mảnh đất Hội An hiền hòa, cổ kính, trên đô thị cổ thân yêu của chúng ta.
Từ những tháng năm gian khó sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thị xã Hội An cùng cả nước bước vào trận chiến mới nhằm xóa đói, giảm nghèo, khai hoang vỡ hóa để khôi phục sản xuất, đảm bảo đời sống tối thiểu của nhân dân. Trong những tháng năm ấy, nếu không có tấm lòng đối với di sản của tiền nhân, nếu không có niềm tin vững chắc vào tiền đồ phát triển của quê hương, đất nước thì Di sản Văn hóa Hội An không thể được giữ gìn cho đến ngày nay.
Rồi khi đời sống phát triển, Di sản được công nhận, nếu không có những chủ trương kịp thời của Đảng Bộ và Chính quyền Thị xã (nay là Thành phố), sự hỗ trợ, giúp đỡ đầy hiệu quả của Trung ương, Tỉnh, của bạn bè trong nước và quốc tế, nếu không có sự đồng tâm nhất trí của các tầng lớp nhân dân địa phương thì Di sản cũng không thể có diện mạo như ngày hôm nay.
Trong dịp kỷ niệm 10 năm - Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, chúng ta không bao giờ quên những tấm lòng, những tâm huyết, những ưu tư, trăn trở của các thế hệ cư dân Hội An, của bạn bè trong nước và quốc tế, của Đảng bộ, các cấp chính quyền, của các nhà quản lý, nhà chuyên môn, các nghệ sĩ, nhà báo,... đã dành cho Hội An, chia sẻ cùng Hội An, chung nỗi lo toan cùng Hội An ngay cả khi Hội An còn trong gian khó, khi Đô thị cổ Hội An còn chưa được công nhận, tôn vinh và khi Đô thị cổ Hội An đã trở thành là Di sản Văn hóa Thế giới.
Nhìn lại chặng đường 10 năm đã đi qua để tri ân những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, của bạn bè trong nước và quốc tế đối với di sản Hội An, để rút ra những kinh nghiệm, bài học cần thiết nhằm hiểu rõ hơn và thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý, bảo tồn, phát huy di sản hôm nay và để củng cố niềm tin vững chắc vào sự phát triển bền vững của Di sản trong tương lai. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
Tuy còn nhiều khó khăn về nhận thức và thực tiễn cần phải giải quyết, còn phải đối mặt với những nguy cơ mới nảy sinh, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng nhất trí của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh và bạn bè gần xa, tin chắc rằng di sản Văn hóa Hội An sẽ được quản lý, bảo tồn và phát huy ngày càng đúng hướng, có hiệu quả hơn nhằm giữ gìn mãi mãi Di sản cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chào mừng những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, để kỷ niệm 10 năm ngày ĐTC Hội An được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới (04/12/1999- 04/12/2009), thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan hữu quan trong Thành phố; Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An tiến hành tập hợp tư liệu, biên soạn, xuất bản tập sách ảnh: “Di sản Văn hóa Hội An - nhìn lại một chặng đường” nhằm giới thiệu khái quát về một chặng đường với những khó khăn, thuận lợi không thể quên vừa qua, về những thành quả chủ yếu mà các ngành, các cấp cùng cán bộ và nhân dân Hội An đã nỗ lực đạt được trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn, phát huy di sản của tiền nhân.
Do thời gian chuẩn bị khẩn trương nên không tránh khỏi thiếu sót trong biên soạn, in ấn, rất mong nhận được sự góp ý chân tình của các đồng chí và các bạn để lần xuất bản sau được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn.

Tác giả sách: TTQLBTDT Hội An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây