Rộn ràng sắc xuân

Thứ sáu - 05/02/2021 21:00
Nắng xuân đã ngập tràn nhiều ngõ làng, góc phố. Nhiều điểm đến thu hút du khách với không gian tết xưa đầy hoài niệm, những cánh đồng hoa bạt ngàn để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận sự tươi mới của đất trời vào xuân...
TNB 43129
Cánh đồng hoa tại Điện Phương Riverside Village. Ảnh: Q.T


Thư giãn ở Thuận Tính

Nép mình giữa những rặng dừa nước xanh mướt mát, Thuận Tính Retreat Café & Authentic Local Cuisine (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) là một điểm đến mới ra mắt nhưng ít nhiều đã để lại dấu ấn với du khách bởi sự mộc mạc và đậm chất làng quê. Từ đường Huỳnh Thị Lựu ngoằn ngoèo qua mấy con hẻm làng sâu hun hút rợp bóng cau sẽ đến được với Thuận Tính Retreat.

Ngoài ẩm thực đặc trưng địa phương mà điểm đến này phục vụ, điều cuốn hút mọi người hơn cả chính là không gian xanh và gợi lại nhiều hoài niệm về đời sống xưa cũ. Ở đây, từ cổng ngõ, chòi ăn uống, bàn ghế đến chiếc khay đựng, xích đu đều làm từ tre, cau, dừa.

Lững thững từng góc nhỏ của Thuận Tính Retreat, không ít du khách sẽ bồi hồi về những kỷ niệm cũ khi bắt gặp hàng lu hay bờ xe nước quay chầm chậm gợi về một thuở cha ông làm nông tần tảo “dẫn thủy nhập điền”.  

Tết đã chạm ngõ, Thuận Tính Retreat cũng không quên tô điểm sắc xuân cho bằng những quang gánh, ghe thuyền đầy hoa để du khách thỏa sức “check-in” lưu lại kỷ niệm. Và tất nhiên ghé nơi này, chẳng thể không nhấm nháp một chút hương quê. Đó là cá lóc um chuối, lẩu riêu cua đồng bốc khói, là hến xào, ly chè chuối nước dừa đậm đà vị sông nước, đồng làng thân thương.

Lạc vào chợ tết xưa

Thưởng thức không khí mùa xuân không đâu bằng đến chợ tết. Hòa mình vào chợ tết xưa ở Caman Village (tổ chức tại Silk Sense River Resort, phường Cẩm An, TP.Hội An), du khách sẽ không phải bận rộn lo toan mua sắm lỉnh kỉnh như bao phiên chợ tết khác. Bởi ở đây chỉ “bán ký ức” và chiêu đãi mọi người khung cảnh đẹp của mùa xuân. Chợ mở cửa từ ngày 23 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp và sau đó sẽ tiếp tục phục vụ du khách từ mùng Một Tết. 

Một không gian tết làng của nhiều thế kỷ về trước được tái hiện khi góp đủ các trò chơi mộc mạc như: ném xu thần tài may mắn, vòng quay 12 con giáp, xin xăm, phóng phi tiêu… Trẻ con mặc sức trải nghiệm gấp giấy, gấp lá dừa, vẽ tranh, chơi ô ăn quan, xem ông đồ viết thư pháp. Những chái nhà nhỏ nhắn kèm theo bảng hiệu cũ bày biện đủ các món ăn cổ truyền càng khiến mọi người quyến luyến chẳng muốn rời khỏi phiên chợ.

Ông Trần Thái Do - chủ đầu tư Silk Sense River Resort, chia sẻ: “Với tinh thần tái hiện một cách sinh động nhất phiên chợ tết xưa, chúng tôi khuyến khích bằng việc miễn phí vé vào cổng cho khách tham quan mặc áo dài”.

Với những du khách khác, phí vào cổng sẽ là 5 xu (tương đương 50 nghìn đồng) và được tặng kèm phong bao lì xì rực rỡ màu sắc. Đặc biệt, từ ngày mùng Một Tết, chợ sẽ miễn phí vào cửa. Một dịp hiếm hoi giữa cuộc sống hiện đại giúp du khách được xài tiền xu, ăn tết cũ. Caman Village vẫn đang đợi người về…

Về với đồng hoa

Ngập tràn sắc tím cánh hoa bướm, rực rỡ những cánh hướng dương, Điện Phương Riverside Village (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) cũng đang lặng lẽ “thay áo mới” để đón khách du xuân sau chuỗi ngày dài mưa gió im lìm.

Đón khách trở lại từ những ngày cuối tháng 1, điểm đến này đã kịp tạo một không gian thanh bình, lãng mạn cho du khách với những cánh đồng hoa bạt ngàn. Khi mà dịch Covid-19 lại bất ngờ diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành trên cả nước thì những không gian mở hòa mình với thiên nhiên như cánh đồng hoa tại Điện Phương Riverside Village càng có cơ hội để du khách ưu tiên chọn lựa hơn.

Anh Bùi Tá Đức Tín - quản lý cánh đồng hoa chia sẻ: “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để kịp đưa vườn hồng vào hoạt động trong những ngày cuối năm để du khách có thêm sự lựa chọn “check-in” khi ghé Điện Phương Riverside Village”.

Ngoài ra, những luống cải cũng đã bắt đầu lên ngồng và hứa hẹn ra Giêng sẽ tạo thêm những gam màu độc đáo để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc làng quê. Được biết, sau khi vụ hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán kết thúc, Điện Phương Riverside Village sẽ tiếp tục xen canh nhiều giống hoa vốn vẫn còn lạ lẫm với địa phương như tam giác mạch, lavender… để có thể phục vụ du khách ghé làng thường xuyên mà không nhàm chán.

Tác giả: QUỐC TUẤN

Nguồn tin: baoquangnam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
liên kết web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây