Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hoá Thế giới

https://hoianheritage.net


Lễ lệ - lệ hội Hội An

Lễ lệ - lệ hội Hội An
Ấn phẩm được xuất bản nhân kỷ niệm 9 năm Đô Thị cổ Hội An được công nhận Di sản Thế giới (04/12/1999 - 04/12/2008 và chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11). Quyển sách này được ấn hành nhằm giới thiệu những Lễ Tiết/tết - Lễ tục chính đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của cư dân địa phương. Có thể coi đây là một phần đáp đền công lao gìn giữ tinh hoa Di sản Văn hóa của Tiền nhân, của người dân Phố Hội An và qua đó hy vọng khuấy động, giới thiệu một chút HƯƠNG Hội An cho mọi người xa gần thưởng lãm. Mong sao quý vị độc giả dẫu đã từng về với Hội An hay còn xa khuất ở một phương trời nào đấy nhưng khi đã biết, quen thân qua cuốn sách này sẽ có dịp thêm thao thức, trăn trở yêu thương Hội An hơn.
Khi nói đến Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, nhiều người thường nghĩ về Phố cổ, những ngôi nhà cổ, những di tích cổ... tức là hiển hiện trước mắt phần Văn hóa Vật thể rất đỗi thân thương, lung linh sắc màu... Vì nhiều lý do khác nhau, bởi thiếu thời gian, thiếu cả những điều kiện để ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm, nhất là trước tốc độ đô thị hóa thôi thúc xô bồ, trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, hội nhập quốc tế hiện nay, rất ít người nghĩ đến phía trong thẳm sâu của những ngôi nhà, những con người Phố Hội còn chất chứa, tiềm ẩn những gì. Người Hội An nghĩ theo cách riêng của mình. Đã là vốn liếng của các bậc Tiền nhân, của cha ông để lại thì cái gì cũng phải nâng niu, gìn giữ trân trọng. Ý thức giữ gìn, cách giáo dục, truyền bá cho thế hệ sau di sản hôm qua, hôm nay bằng mọi cách thầm lặng không ngừng nghỉ luôn diễn ra dưới từng mái nhà cổ. Các nhà khoa học gọi đấy là môi trường văn hóa độc đáo, hiếm có.
Người ở Phố thì nói một cách dung dị hơn, rằng đấy là tấm lòng của con cháu với ông bà. Bởi thế sự lưu truyền “cái hồn” của Phố là bởi chính tự tấm lòng con người mà ra. Có khi nhận biết được ngay, nhưng cũng có khi phải có thời gian trải nghiệm mới thấm thía như câu thơ của cố Thi sĩ Chế Lan Viên: “Hội An chẳng là quê, mà là hương, khổ thế! Quên quê ai có thể, hương ư? Ôi dễ gì...”.
Một trong các yếu tố cấu thành của phần Văn hóa Phi Vật thể - Phần HƯƠNG của Hội An chính là những lễ tiết, lễ lệ, lễ tục và nhiều nghi lễ khác luôn diễn ra trong vòng quay đời người.
Nhằm góp phần làm sáng rõ giá trị Văn hóa phi Vật thể của Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, được sự cổ vũ động viên của
lãnh đạo Thành phố, được các nhà chuyên môn trong ngoài nước tận tình hổ trợ, cán bộ chuyên môn của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích đã cố gắng sưu tầm, gom góp trong thời gian dài để có được những tư liệu về một vùng văn hóa Phố Hội - Đất Quảng. Quyển sách này được ấn hành nhằm giới thiệu những Lễ Tiết/tết - Lễ tục chính đang tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của cư dân địa phương. Có thể coi đây là một phần đáp đền công lao gìn giữ tinh hoa Di sản Văn hóa của Tiền nhân, của người dân Phố Hội An và qua đó hy vọng khuấy động, giới thiệu một chút HƯƠNG Hội An cho mọi người xa gần thưởng lãm. Mong sao quý vị độc giả dẫu đã từng về với Hội An hay còn xa khuất ở một phương trời nào đấy nhưng khi đã biết, quen thân qua cuốn sách này sẽ có dịp thêm thao thức, trăn trở yêu thương Hội An hơn.
Và điều mong mỏi nhất của những người sưu tầm, biên soạn cuốn sách này là nhận được sự góp ý chân tình của quý vị độc giả gần xa để chúng tôi có thể hoàn chỉnh các nội dung cuốn sách vào lần tái bản, khắc phục những thiếu sót không thể tránh khỏi của công tác sưu tầm biên soạn lần đầu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả quý vị và các bạn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây